Cửa nhà hàng xóm chiều qua mở
Em lén nhìn vào ...thấy sáng choang
Gần chiếc bàn ăn bên cửa sổ
Cây Thông rực rỡ ...điện trang hoàng
Sáng sớm ông trời chưa mở mắt
Mà em sửa soạn sắp xong rồi
Choàng khăn ấm cổ, dây lưng thắt
Son đỏ màu hoa, đỏ nét môi
Nắng chưa trải ánh xuống hiên đời
Gió đã vì em bớt... ngậm ngùi
Ba tiếng đồng hồ đi dạo phố
Mang về đầy đủ những niềm vui
Em dựng cây Thông, kết điện vòng
Thắp đèn suổi ấm cả mùa đông
...

Vần thơ quấn quít bên tay đũa
Tô Bún Cà Ri ...ăn ...qúa ngon !


Sao lấp lánh
