Chiều Nhớ Mẹ .

" Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc
Gió nào độc bằng gió Gò Công
Anh đi Lục tỉnh giáp vòng
Đến đây trời khiến đem lòng thương em "
( Ca dao Nam Bộ )
*******
Ca dao tiếng mẹ ru hời
Đong đưa nhịp võng cả đời theo con
Tháng năm tuổi hạc hao mòn
Tiếng ru của mẹ vẫn còn nhớ thương

Chiều nay bất chợt lòng buồn
Nhớ từng ao cá , liếp vườn xa xưa
Bên sông bóng lả ngọn dừa
Tiếng gà cuối xóm ban trưa vọng về

Thềm hiên, mái lá đường quê
Bao nhiêu ký ức bộn bề miên man
Cứ theo dòng chảy tuôn tràn
Tuổi thơ, tiếng võng buồn càng thêm hơn

Bóng xưa cứ mãi chập chờn
Ca dao, tiếng võng giọng buồn mẹ ru !

PT.937..



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả