Mưa Rơi Ngày Cuối Năm
Ngày cuối năm gió rét về hối hả
Vùng Ðông Bắc giờ lạnh lắm em ơi
Năm tháng rồi trôi qua rất vội vã
Mây mù kia giăng kín một góc trời
Ngày cuối năm hạt mưa sầu lặng lẽ
Nhìn mưa rơi lại nhớ lắm quê nhà
Hai lăm năm nơi xứ người buồn tẻ
Ta cứ ngỡ quên rồi thời gian qua
Ngày cuối năm tay rờ tờ lịch mỏng
Cứ thẩn thờ muốn xé rồi lại thôi
Mắt đang nhìn mà đầu thì trống rỗng
Ta lặng người gặm nhấm thời gian trôi
Ngày cuối năm nơi xứ này em ạ
Ở rất lâu sao vẫn thấy ưu buồn
Hai lăm năm ta cũng còn xa lạ
Nhìn mưa rơi mà nước mắt trào tuôn ...
Y Thi 123118