Buổi Sáng Mùa Ðông
Sáng mùa đông gió lùa qua khắp phố
Phút chạnh lòng em suy nghĩ miên man
Ðã cùng nhau vượt qua bao giông tố
Chút gió bay chẳng thấm lạnh bao giờ
Sáng mùa đông hàng cây buồn ủ rũ
Cánh tay trần trụi lá đứng trơ xương
Em có nhớ mùa đông xưa rất cũ
Ta quen nhau trên xe buýt tan trường
Sáng mùa đông chim trời đi trốn lạnh
Con mèo lười chui rúc trong vòng tay
Mắt lim dim em vuốt bộ lông mềm
Anh lặng thầm nhìn em ôi hạnh phúc
Sáng mùa đông vẫn còn cơn ngái ngủ
Anh nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau
Em tựa đầu vào anh tìm hơi ấm
Mùi tóc thơm bên chăn gối ta nằm...
Y Thi - RIC010419