Trần Bửu Hạnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Buồn

Những chiếc lá vàng rơi
Tâm hồn tôi tả tơi
Như trôi theo dòng suối
Chợt thấy lòng chơi vơi . . .

Lá vàng rơi lả tả
Thơ thẩn một mình ta
Thu buồn thu rụng lá
Tình nhớ tình càng xa . . .

Thao thức nhớ quê Cha
Mòn mỏi thương Mẹ già
Thu về trên xứ lạ
Chợt nhớ người tình xa . . .

Thắm thoát mấy thu qua
Biển rộng trời bao la
Bập bềnh trên biển cả
Chứng minh cho đôi ta . . .

Anh tấp vào bến lạ
Em vùi thây biển sâu
Đôi ta người đôi ngả
Lá vàng rơi thảm sầu . . .

Quyết tâm về quê cũ
Hoa nở giữa hận thù
Cờ vàng thay lá đổ
Em mỉm cười thiên thu !!!





9/21/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả