Lặng yên.. lắng nghe ..!!

Tôi đã lặng yên để lắng nghe 
Cuộc đời tôi mỗi buổi chiều về 
Mỗi độ Thu tàn trên lá chết 
Mỗi giọt sương rơi bạc tóc thề ! 

Tôi đã lặng yên để lắng nghe 
Giọt mưa trên lá buồn lê thê 
Tí tách rơi vào hồn viễn xứ 
Một chút vương sầu khách nhớ quê 

Tôi đã lặng yên để lắng nghe 
Con tim thổn thức mỗi đêm về 
Lắng những giọt sầu trên cung vắng 
Nghe những lời yêu chẳng ước thề! 

Tôi đã lặng yên để lắng nghe 
Tiếng Quyên lẻ bạn giữa đêm hè 
Khóc, tim ứa máu tình ai oán 
Bỏ xác hồn hoang lạc bến mê ... ! 


Miên Du Dalat



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả