NGÀY MỚI
Giữa những ngày cô đơn
Muốn lấp đầy khoảng trống
Nhưng tháng dài năm rộng
Và xác thân hao gầy.
Xuân tràn qua nơi đây
Đất trời ươm nhịp sống
Dệt bao nhiêu lối mộng
Lối nào cho ta không?
Đêm nghe tiếng thì thầm
Người xa người rất vội
Có điều chi tiếc nuối
Mắt môi thôi nét cười.
Nằm nghe nhịp đời trôi
Đắm chìm trong màn tối
Tiếng côn trùng nỉ non
Hòa khúc ca sầu não.
Giữa chập chờn chiêm bao
Có nắng vàng rực rỡ
Có muôn hoa đua nở
Gió đùa lá xôn xao.
Phải chăng là mộng ảo
Hay ngày mới vừa lên
Mang nỗi buồn không tên
Vùi sâu vào dĩ vãng.
Giữ nụ cười mỗi sáng
Ngắm những giọt sương tan
Khi tia nắng ánh vàng
Tung tăng trên cành lá.
Phố phường người xa lạ
Rồi cũng dần thân quen
Con đường chưa biết tên
Một ngày rồi sẽ thuộc.
Cho ta niềm mơ ước
Giữa cuộc đời dối gian
Đừng làm đau thêm nữa
Đừng gây thêm phũ phàng.
Cho ta niềm mơ ước
Giữa cuộc đời bão giông
Bình yên cả trong mộng
Bên nhau tình ấm nồng.
13/1/19
CH