Áo Trắng Sân Trường
Chiều thu nắng vàng giăng lối
Mây trắng lang thang cuối trời
Bỗng nhớ một thời vụng dại
Xa rồi như áng mây trôi
Một thuở sân trường ngập nắng
Nôn nao tiếng trống tựu trường
Thướt tha đôi tà áo trắng
Ngại ngùng hai tiếng yêu thương
Hiên thu chập chờn hoa nắng
Có người mang nỗi ly hương
Thẩn thơ nhìn chòm mây trắng
Về đâu màu áo sân trường?
Bạch-Loan
(26/10/03)
Cánh mỏi đường xa chim lẻ bạn
Nhớ cành liễu cũ, nhánh sông xưa
Bốn phương lồng lộng, mây phiêu lãng
Cố quận, trời ơi, khói bụi mờ !