HÒA NHỊP YÊU THƯƠNG
(Cảm tác “Khúc mặc tư trầm”
của Tôn Nữ Đông Hương)

Tặng em Tým

Đời bão tố em cứ mơ đứng gió
Hãy quên ư? Đừng nói chuyện vô tư
Niềm tin? Ừ! Trùng trùng bao nắm mộ
Lố nhố khắp nơi bể khổ chơ vơ…

Đừng mơ ngọt, hành tinh nào cũng đắng?
Phá tan hoang, mới bảo vệ môi trường
Hạt cát ven đường còn chưa yên lặng
Hèn nào vườn rau chẳng chịu thê lương!

Nhắm mắt lại, ta cố không nhìn nữa
Khi hồn đong đưa giữa tiếng nấc khuya
Dưỡng khí nào xóa tan bao quá khứ
Tư lự ưu hoài hiện tại phân bua…?

Ta giận ta không tìm ra giả, thật
Tất bật con thuyền quyện sóng hải hồ
Rượt bắt thủy chung sau cùng được, mất
Vất vã quên mình lặn hụp vu vơ…?!

Cứ ước mơ! Đừng trở trăn hư thực?
Đòi nâng ly đời… uống cạn viễn du
Nghĩa khiêm nhu biết đâu mà định mức
Vì yêu thương. Đức Thánh chịu hiền ngu!

Thiền tọa thiền công viên hay nhà quán
Tâm kiên tâm dù vạn dậm quê hương
Lòng nhói đau bên ngọn rau tấc đất
Dân khổ không nhà tết nhứt trầm luân!

*

Ta bần thần… giữa phố phường ngột ngạt
Cung bậc hát ru giấc ngủ phong sương
Chờ nắng lên trên quê hương đón tết
Hát khúc tự tình hòa nhịp yêu thương!

Sông Cửu
(1/2019)
______________________________________________________
Ảnh trên NET





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả