ĐÓN YÊU THƯƠNG
Từ em không về qua phố cũ
Hàng cây vẫn xanh tươi mỗi ngày
Lá vẫn reo cười trong nắng say
Chim vẫn hót chào bình minh mỗi sáng.
Thời gian cứ trôi theo năm tháng
Dù không em phố vẫn thơm nồng
Nắng vẫn thường len lén qua song
Khóm hoa nhỏ rung rinh trong làn gió.
Từ em không về qua lối nhỏ
Ngày sang khép lại dấu môi cười
Mắt buồn cố tỏ nét tươi vui
Lòng đau như khi tim vụn vỡ.
Đi qua tháng ngày đầy nhung nhớ
Yêu thương cũng vỗ cánh bay đi
Nỗi đau còn giữ lại làm gì
Cho nặng bước trên đường dài gối mỏi.
Từ em không còn về qua lối
Bỏ lại sau lưng dĩ vãng buồn
Chớ để lòng mang thêm sầu muộn
Mai về mở cửa đón yêu thương!
21/1/19
CH
