
Ta che mắtNgô Thiên TúTa che mắt để không thấy gì nữa
Vì thói đời đầy gian dối điêu ngoa
Được gì đâu hai chữ nghĩa với tình
Tiền và Bạc người ta quên tất cã
Ta che mắt để không còn thấy
Dù tim đau dù uất nghẹn cõi lòng
Dù hồn như bị roi đánh vết thương
Trước cuốn phim mà ai đang diễn
Ta che mắt như người mù không thấy
Mặc trời là ngày không phải bóng đêm
Mặc mưa rơi trong cay đắng ngậm ngùi
Giấu niềm đau ôm cõi sầu thầm lặng
Ta che mắt để tim không còn thấy
Chuyện thần tiên hay chuyện ảo hư
Đời bình yên như tượng đá giữa trời
Mặc mưa gió mặc hồn như rũ chết