GIÓ XUÂN VỀ
Ngày hôm qua
như gió thoảng mây bay
Một chớp mắt hơn mười năm có phải
Đêm không ngủ
sợ thêm một lần nữa
Chạm niềm riêng
gợi lại bao nỗi niềm.
Ngày hôm qua
còn những bình yên
Gởi cho nắng cất vào tia sáng cuối
Chút nồng nàn cũng trôi đi rất vội
Mảng sương rơi thấm ướt vai gầy.
Bao lưu luyến còn sót lại nơi đây
Ngày hôm nay
nắng vàng tươi góc phố
Xuân đang đến cánh mai vừa nở rộ
Sao mắt buồn
chưa vứt bỏ đau thương?
Gió xuân về rộn rã những yêu thương
Tiếng chim hót đón bình minh rực rỡ
Ai mang đến ngọt ngào từ hơi thở
Cho lòng mình
lắng đọng chút tơ vương!
CH