Đêm buồn

Đêm hoang vu , canh thâu gió lạnh
Trong âm thầm , lẽ bóng cô đơn
Ôm hắc hiu , ôm những nỗi sầu
Chìm sâu đắm vào tâm hồn nhỏ bé

Lặng bóng mình trong màn đêm buôn tỏa
Giọt châu rơi , ướt đẫm bờ mi
Môi rung rung , khẽ kêu tên ấy
Người ở nơi đâu , có biết chăng ?
Có người con gái đang mong đợi
Hình bóng một người thương nhớ khôn nguôi


Màn đêm xuống rồi bình minh lại chiếu
Ngày qua ngày trong nỗi nhớ nhung
Trong thương đau, trong niềm thất vọng
Gạt bỏ mọi điều , chôn kín niềm đau




9/20/2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả