Sáng Mồng Một

Sáng mồng một hai con đến trường học
Ta hẹn hò để nhớ lại Xuân xưa
Thay áo mới đến chùa xin lễ Phật
Bởi đêm qua đã trễ buổi giao thừa

Sáng mồng một đi chùa em hái lộc
Chiếc lá non đã héo úa bao giờ
Còn chi đâu để ta tặng người ngọc
Mùa xuân nào giờ chỉ còn trong mơ...

Sáng mồng một đi tìm hương vị Tết
Thấy mênh mông cơn gió lạnh giao mùa
Xuân nơi này mới về nhưng đã hết
Chiếc áo Xuân vội cởi bỏ nơi nào?

Sáng mồng một trở về với hiện tại
Thay áo ra ta vội vã đi làm
Xuân đến chi già lên thêm một tuổi
Nơi xứ người ngày tháng dài thênh thang...

Y Thi - ngày mồng một Tết Kỷ Hợi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả