Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]







.💃
Chi
ếc áo lụa vàng may đón Tết
 Tuần rồi mặc thử rộng vòng eo
Tuần này, ba bữa quên...đai-ét (diet)
Thịt Nướng 5 xâu nuốt ...một lèo 

Chiều nay Bánh Cổ bưng nguyên dĩa
Mặc gió lạnh lùng cất tiếng than 
Khoác áo, choàng khăn ...ra cửa đứng
Tôm, Khoai, từng miếng, cắn, dòn tan 

Cửa đóng, rèm buông ...điện sáng choang
Kéo khăn, vắt ..áo khoác ...lên giàn 
Mai 
đi Hội ChỢ 
sang nhà b
ạn 
Mặc áo lụa vàng ...khoe dáng thanh
💃
Đứng trước gương soi thử áo vào 
Nút cài kéo mãi chẳng vừa khuy 
Vòng eo thiếu vải...trông kỳ quá ?! 
Lệ rớt thành dòng  ...khi chớp mi !!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả