Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Như  chưa  bao  giờ

Nếu  tôi  được  thêm  một  lời  ước  nguyện
Xin  an  bình  cho  Đất  Nước  Việt  Nam
Không  còn đói  rách, lầm  than
Những  giọt  lệ  nóng, âm  thầm  trong  đêm

Nếu  tôi  được  quên  một  điều  duy  nhất
Là  khỗ  đau  trên  Đất  Nước  thân  yêu
Bé  thơ,  bụng  đói,  chân  xiêu
Vì chưa  có  buỗi  cơm  chiều, anh ơi

Nếu  tôi  được  găp  một  người  hành  khất
Trên  vỉa   hè,  lất  phất  những  cơn  mưa
Chỉ  xin  một  bát  cơm  thừa
Là  niềm  hạnh  phúc, như  chưa  bao  giờ

Nếu  tôi  được  làm  một  tờ  giấy  trắng
Vẽ  măt  trời  trên  biến  vắng  hoàng  hôn
Ai  ngồi  trên  đỉnh  cô  đơn
Chắt  chiu  hạnh  phúc,  cho  tròn  ước  mơ

Nguyễn Văn Nhơn


Katy  2/10/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả