Một thời nhung nhớ
Hoàng hôn xuống, mặt trời đã tắt
Đời chỉ là một giấc chiêm bao
Bàn chân vội vã bước mau
Nhanh lên kẻo trễ, chuyến tàu thời gian
Trong tiềm thức, miên man nỗi nhớ ….
Đã xa rồi, mà ngỡ còn đây
Xin đời một cốc rượu cay ..
Để quên đi những tháng ngày phôi pha
Dù nuối tiếc, cũng là dĩ vãng…
Cuối chân trời, một áng mây bay …
Hãy vui cho trọn đêm nay …
Bàn chân ngo ngác, vòng tay rã rời
Vẫn còn đó, một thời nhung nhớ
Đêm chưa tàn, bỏ dỡ cuộc vui
Tìm nhau, góc biển, chân trời
Con thuyền không bến, chơi vơi giữa dòng
Nguyễn Văn Nhơn
Katy
2/13/2019