Những ngày hạnh phúc
Ly cà phê và những đêm thao thức
Bốn bức tường vuông vức, đứng vây quanh
Dòng suy tư vẫn cứ chạy loanh quanh
Vòng khói trắng tan nhanh trong đêm tối
Những con chử hình như không biết nói
Đã khuya rồi, còn đứng đợi ai đây
Xin yêu thương còn trên qủa đất này
Và cuộc sống với những ngày hạnh phúc
Giọt nước mắt đi tìm nơi tá túc
Sao cuộc đời có những lúc không vui
Cánh hạc xa bay, mãi tận chân trời
Vài cụm mây trắng, lã lơi trong gió
Bàn chân mệt mõi, tìm về quán trọ
Cúi mặt, quay lưng, chối bỏ tương lai
Nửa gánh muộn phiền trĩu nặng đôi vai
Còn gì đó, con đường dài trước mặt
Nguyễn Văn Nhơn
Katy
2/13/2019