Thắp sao
Xin được làm một ly rượu đắng
Bỏ sau lưng, dĩ vãng buồn tênh
Con đường sỏi đá chông chênh
Bàn chân ngơ ngác, gập ghềnh nẽo xa
Xin được làm sân ga trễ hẹn
Vì con tàu chuyển bến đã lâu
Hàng cây lặng lẽ cúi đầu
Chỉ còn lại đó, nỗi đau cuối mùa
Xin được làm cơn mưa mùa Hạ
Con phố buồn, như đã ngủ yên
Xin đời một chút nắng lên
Bỏ quên đi hết muộn phiền cưu mang
Xin được làm ông trăng lơ đãng
Đã khuya rồi, mà vẫn rong chơi
Thắp sao lên nhé, Cuội ơi
Đễ cho ta thấy cuộc đời dễ thương
Katy
2/13/2019
Nguyễn Văn Nhơn