Viết Gởi Về EM




Viết gởi về EM những dấu yêu
Tình thơ chan chứa gợi bao chiều
Nhìn theo giọt nắng hoàng hôn tím
Chợt thấy lòng mình thoáng quạnh hiu

Tình thơ trăn trở những ngày qua
Nỗi nhớ từng đêm chẳng nhạt nhoà
Bóng dáng người xưa đang lẫn quẫn
Nhu mì khả ái tựa cành hoa

Tôi viết vần thơ ủ mộng mơ
Gởi về quê cũ một trời thơ
Sân trường hoa phượng còn tươi thắm
Thì mối tình xưa mãi đợi chờ

Đêm buồn vơ vẩn mấy vần si
Nắn nót đôi dòng bút vội ghi
Tôi gởi về EM ngàn nỗi nhớ
Cho dù ngày tháng mãi trôi đi




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả