MỘT LẦN NÀY THÔI

Một lần cuối thôi nhé
Hãy để mình nghỉ ngơi
Ra đi là quên hết
Cả ước mộng đầu đời.

Một lần cuối thôi nhé
Con tim vốn yếu mềm
Nếu thêm một vết chém
Khỏi nói lời chia ly.

Thuyền xưa đã ra đi
Người yêu còn mong gì
Ngồi ghi lời giã biệt
Cõi lòng mình giá băng.

Khối u tình nhiều năm
Sao cứ hoài đày đọa
Co ro trong một xó
Nhìn dòng đời im trôi.

Một lần cuối này thôi
Mong thời gian xóa bỏ
Những buồn đau ngày đó
Còn vướng bận chưa rời.

Ngồi ghi vội đôi lời
Vết thương lòng cào cấu
Ngục tù ta cố giấu
Giờ khơi lại niềm đau.

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả