Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn








Ngồi  nghe  gió hát


Hôm  Em  đến,  nụ  tình  vừa  hé  nhụy
Có  anh  chàng  thi  sĩ  học  làm  thơ
Đếm  thời  gian  bằng  những  trái  ước  mơ
Để   cuộc  sống  thôi  bơ  vơ,  lạc  lõng

Hôm  Em đến,  một  buổi  chiều  gió  lộng
Con  mắt  buồn,  nhìn  khoảng  trống  hôm  nay
Cho  anh  xin,  Em  nhé,  một  vòng  tay
Làm  ấm  lại  những  tháng  ngày  xa  vắng

Hôm  Em  đến,  có  một   vài  hạt  nắng
Rơi  ngỗn  ngang, làm  chắn  mất  lối  về
Đành  dừng  chân  bên  vực  thăm  đam  mê
Khi  hoàng  hôn  xuống,  ngồi  nghe  gió hát

Hôm  Em  đến,  như  một  do`ng  suối  mát
Anh  nghe  tâm  hồn  như  rất  bình  yên
Ngồi  bên  nhau,  rũ  sạch  mọi  u  phiền
Thơ  và  nhạc,  chỉ  riêng  mình,  Em  nhé 

Nguyễn Văn Nhơn


Bài  luân  vũ  mùa  Thu

Em  đ
ến  khi  mùa  chớm  sang  Thu
Cho  anh  trau  chuốt  những  ngôn  từ
Nghe  như  có  chút  gì  xao  xuyến
Gió  chuyển  mùa  thương,  xoáy  tâm  tư

Em  đ
ến  cho  đời  thêm  ngất  ngây
Rượu  tình  chưa  uống,  đã  vội  say
Vòng  tay  khắc  khoãi,  tìm  chút  ấm
Vạc  nắng  bên  thềm  lất  phất  bay

Em  đ
ến,  mây  chiều  trôi  lững  lơ
Vô  tình  làm  rớt  mấy  vần  thơ
Ngẫn  ngơ,  anh  đ
ếm  từng  chiếc  lá
Mùa  đã  sang  Thu,  tự  bao  giờ

Em  đến,  con  đường  bỗng  chợt  vui
Hàng  cây  ươm  nắng,  đứng  mĩm  cười
Xin  mời  Em  nhé,  bài  luân  vũ
Tình tự  mùa Thu,  thật  tuyệt  vời

Nguyễn Văn Nhơn
Katy
2/19/2019




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả