Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]




💖
Lần đầu biết yêu THƠ
Em yêu thơ Xuân Diệu 
Mượn vài câu làm điệu
Đi trong chiều mưa bay 
🌧
Chiếc dù em cầm tay 
Màu trăng trắng như mây
Má hây hồng vì gió
Gió thổi tà áo bay
💃
Lần đầu em yêu người 
Tô son đỏ lên môi 
Lụa Hà Đông may áo
Áo lụa vàng...xuân tươi
🌻
Lần đầu em yêu Net
Đôi mắt sáng hơn sao 
Nhìn xuyên qua màn kiếng 
Thấy núi .. biển .. trời cao 
✨
Diễn đàn trên cung quảng 
Một cái CLICK tới nơi 
Muốn đùa cùng sóng nước 
ENTER... lùa ra khơi
💖
Lấy mây trời đan áo
Bắt cánh gió dệt...THƠ
10 năm ôm mộng ảo
Chờ ...kết tóc se tơ
💖
Khi em biết ..

😠
NET không yêu say đắm 
Duy nhất một người nào
Làm sao em giữ được 
Trái tim chàng (NET) hào hoa 
💃
Em bỏ NET ra đi
Không mang theo món gì 
Biết bao nhiêu Kỷ Niệm
Em ....để gió cuốn đi...
...
5 năm rồi, em chỉ
Lặng lẽ nhìn mây bay 
Trong tận cùng suy nghĩ
Nhớ ... cà phê cầm tay !!!
Nhớ ...Muà Thu Không Lá Bay !!!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả