Suối lệ tương tư
xin được làm một làn gió nhẹ
thật dịu dàng, khẻ vuốt tóc em
xin làm nỗi nhớ dịu êm
đễ em quên hết muộn phiền cưu mang
xin được làm tiếng đàn tình tự
ru em vào giấc ngũ bình yên
xin làm một chú dế mèn
lang thang hát dạo, lãng quên tháng ngày
xin được làm một loài dã thú
trong rừng già, ta cứ rong chơi
quay lưng bỏ mặc cuộc đời
bon chen với những kiếp người khổ đau
xin đuợc làm con tàu lướt sóng
đưa em vào giấc mộng viễn du
bên dòng suối lệ tương tư
anh ôm đàn hát đễ ru cuộc tình
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 2/21/2019