Mỏi Mòn
-------

Hôm qua ngồi lại sân thềm
Ngắm khuya mưa gió đi kèm tịch liêu
Xa xưa đợi với buổi chiều
Nghe lòng kiêng vác chữ yêu cồng kềnh

Giờ thì giữ lấy họ tên
Thơ thì cũng viết lăn kềnh lệ rưng
Đôi khi có lúc ngập ngừng
Nhìn mình chợt biết nửa chừng phai phôi

Đã qua chuyện cũ từ hồi
Tóc nơ xanh tím chung đôi đường trần
Bao nhiêu cũng phải dần dần
Vì chưng đời chỉ một lần biết yêu

Thôi dừng lại những trớ trêu
Thời gian kế tiếp vẫn nhiều lo toan
Nhớ hay quên lỡ mà còn
Lỗi về ai nữa mỏi mòn chỉ tôi

Lá Cỏ






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả