Dễ thương chi lạ !
Em tên Huế, nghe dễ thương chi lạ !
Cầu Tràng Tiền, chiếc nón lá bài thơ
Ở bên ni ... ai vẫn đợi vẫn chờ
Ở bên nớ ... bơ vơ tà áo trắng
Ở bên nớ ... những buổi chiều nhạt nắng
Hương Giang buồn vì vắng bóng cố nhân
Ở bên ni ... ai đang khóc âm thầm
Chân thành lắm, xin một lần tạ lỗi
Ta xa em, như con thuyền lạc lối
Biết về mô, trong đêm tối không trăng
Đồng Khánh ơi, xin cùng ta, một lần
Che nghiêng nón, tung tăng trong nắng Hạ
Em bên nớ ... ta bên ni ... xứ lạ
Biết mần răng mà tả hết nỗi buồn
Xin một lần được trở lại Quê Hương
Về thăm Huế, nghe tiếng chuông Thiên Mụ
Nguyễn Văn Nhơn
Katy - 2/27/2019