Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Dĩ vãng buồn tênh

Níu sợi nhớ đan thành chiếc võng
Ru em vào giấc mộng bình yên
Còn đây một ít muộn phiền
Hành trang anh đó , lãng quên tháng ngày

Chiều xứ lạ mưa bay lất phất
Có chút buồn nhưng rất nên thơ
Ô hay chiều xuống bao giờ
Có cụm mây xám hững hờ biếng trôi

Anh chỉ muốn rong chơi phiêu lãng
Bỏ sau lưng dĩ vãng buồn tênh
Con đường trước mặt màu xanh
Có con chim nhỏ trên cành líu lo

Chiều xứ lạ, bơ vơ lạc lõng
Nhìn chung quanh... không giống màu da
Anh người lữ khách xa nhà
Một chiều gạt lệ, bôn ba xứ người

Nguyễn Văn Nhơn

Katy - 3/01/2019





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả