Nguyễn Văn Nhơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nguyễn Văn Nhơn


Thung Lũng Tình Yêu


Đà Lạt ơi, hình như em đang khóc
Đồi thông buồn...  ngồi xõa tóc trong mây
Nửa quả địa cầu, ta đứng bên nay
Em xa quá, ở ngoài tầm tay với

Chiều Thu đó vì ra đi quá vội
Lần cuối cùng không nói tiếng chia tay
Cam Ly ơi, ta mượn lá thư này
Nơi xứ lạ, xin thay lời tạ lỗi

Thung Lũng Tình Yêu.... em cho ta hỏi
Cụm mây chiều còn đứng đợi ta không?
Hồ Xuân Hương... còn má thắm môi hồng?
Hay đang khóc và trông người lữ khách

Đà Lạt ơi, đã bao năm xa cách
Em có buồn và có trách ta không?
Ở bên này dù không phải mùa Đông
Sao ta thấy tâm hồn mình buốt giá


Nguyễn Văn Nhơn

Katy  3/10/2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả