NGÀN NĂM HOÀI ĐỢI

Ngàn năm hoài đợi
Tình yêu một thuở đong đầy
Đường xa vời vợi
Tình tan như khói mây.

Ngày qua đây 
soi nét sầu rạn bờ môi héo
Mùa trôi nhanh 
phai sắc hồng nhạt màu lá úa
Ngày qua đây 
mưa gió về thành dòng nước cuốn
Hững hờ trôi mất khoảng đời tôi.

Có đôi lần về qua lối cũ
Ngỡ mình còn tay trong tay
Có đôi lần nhìn ai như dáng người năm cũ
Ngỡ tình còn đắm say.

Ngàn năm hoài đợi
Người xưa không thấy quay về
Lòng ôm sầu mộng
Tình nay vùi trong tái tê.

Dù không bên nhau 
trên quảng đường còn lại
Lòng tôi luôn mong 
người hạnh phúc bên người.

Ngàn năm sau 
dù xác thân thành cát bụi
Vẫn nhớ về người
Riêng chỉ người thôi!

CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả