Hai Ba Buồn
----------

Tuổi thơ rồi cũng trôi qua
Bao nhiêu ngày nhớ hiền hòa làm thinh
Dãi dầu mưa nắng một mình
Nghe thèm một tiếng thâm tình ầu ơ

Gió bay gió thổi lửng lờ
Mây thì ở lại bên bờ sông trăng
Cho đêm loang loáng sương giăng
Cô đơn trơ trọi lằn quằn chênh chao

An bày ai sắp trước sau
Trong thanh tịnh tối chẳng nao núng nào
Nhìn tìm một bóng ngôi sao
Khung trời mỏng mảnh mà cao chín tầng

Khuya về mưa rót ngập ngừng
Cơn sầu bất chợt tự dưng hỏi lòng
Ngần ngừ trong giấc viển vông
Tâm an không có gánh gồng cho ai

Phố nay vắng lặng lạ thay
Người thường là vậy có hai ba buồn...

Lá Cỏ





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả