Tuổi lá me
Theo lối nhỏ, anh tìm về phố cũ
Có chú chim đang ngủ thật dễ thương
Anh hỏi thăm căn gác trọ Tú Xương
Trường nội trú ở con đường Yên Đỗ
Mai em nhé, mình ghé thăm Đắc Lộ
Đã lâu rồi mà cứ ngỡ hôm qua
Chiều cuối tuần, nơi góc phố Bô Na
Tà áo trắng thướt tha bay trong gió
Sài Gòn bây giờ... nhìn nhau bỡ ngỡ
Dấu yêu xưa của một thuở đam mê
Con đường Duy Tân của tuổi lá me
Chiều xứ lạ.... sao nghe thương.... thương quá
Trong cơn mê, một hình hài trăn trở
Ở bên này... mà tưởng... ở bên kia
Một vì sao chợt tắt giữa trời khuya
Sài Gòn nhé... đành chia tay giã biệt
Katy, TX 11/3/2019
Nhon Dalat