Mưa Lạnh...
-----------
Mưa dưới trời Xuân hơi hướm lành
Thì thầm gió lá với mây xanh
Lào xào âm vọng du dương nhạc
Tưởng chút riêng tư ai dỗ dành
Phiên chợ vắng rồi em vẫn đấy
Tin chờ bên đó nắng hay râm
Nơi này rong ruổi người xa xứ
Xóa mãi không vơi những lỗi lầm
Sao cứ bồi hồi như thuở nhỏ
Giật mình nghe tiếng đếm tìm nhau
Một hai… ba bốn… trò chơi đó
Núp bắt vòng xoay tiếp tục hoài
Có nhớ quay về nghe vọng cổ
Bạc Liêu câu Lý khúc Hoài Lang
Bao năm cầm nặng niềm lưu luyến
Mưa lạnh yêu thương chợt ngập tràn
Nhắn gởi gì không Mai Cúc vàng…?
Lá Cỏ