Con đường tình tự
Gửi tặng Em, nỗi sầu viễn xứ
Đã lâu rồi, vẫn cứ theo ta
Ở đây không phải là nhà
Tường cao, vách rộng, chỉ là phù vân
Gửi tặng Em, mùa Xuân đất khách
Ngồi một mình, bên tách cà phê
Bao năm sống kiếp xa quê
Chỉ mong có được ngày về cố hương
Gửi tặng Em, con đường tình tự
Chiều Tú Xương, vẫn cứ theo nhau
Em đi trước, anh theo sau
Dù cho nắng Hạ, mưa Ngâu cũng đành
Gửi tặng Em, những cành hoa trắng
Tan trường về, giọt nắng đi hoang
Em đi, con mắt liếc ngang
Hình như có một anh chàng theo sau
Katy
3/12/2019
Nguyễn Văn Nhơn