Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. thứ 84 (Suối Thu)

Có vạt nắng chiều hanh vàng trước ngõ
đáp nhẹ nhàng bên ô cửa Nàng Thu
gợi hồn thơ chạy đùa về phố nhỏ
góc buồn riêng vẫn giữ mãi cho dù .

Có chiếc lá buông mình trong im vắng
giấu ngậm ngùi cho nhẹ bước ra đi
chân trời lạ đáy hành trang vương nặng
phút giây cuối luyến lưu chẳng được gì .

Có mây trắng mang dấu hài Tiên nữ
khoác áo choàng tạo mây tím giăng ngang
để giọt ngà từ vùng xa quá khứ
lần trở về với nỗi nhớ miên man .

Có cơn gió vương sầu năm tháng cũ
nhẹ mơn man tà áo tím đổi màu
cho khách thơ lạc vào vùng quyến rũ
theo giòng trôi để từ đấy thương đau .

Có giọt nước nào rơi vương vị mặn
rớt xuống đời mang nặng nỗi niềm riêng
như mưa Thu gội hết những muộn phiền
chảy ra biển biết bao giờ trôi trở lại .

Sep . 22-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả