GIÃ TỪ MỘT NỬA ĐỜI TÔI

Người về đôi mắt nhìn nhau
Lặng im chẳng nói lòng đau không ngừng
Ngày xưa thà cứ người dưng
Thì nay đâu phải nửa chừng cách xa.

Người về nắng rám màu da
Tóc bồng xưa ấy đã xa mất rồi
Ngó xem thấy dáng người ngồi
Tay cầm bút dứt tình tôi với người.

Nửa đời nước cuốn trôi xuôi
Khối tình đã vỡ, mộng rồi cũng tan.

Người đi xây giấc mơ vàng
Tôi về gom hết bẽ bàng đắng cay
Vùi chôn vào hố quan tài
Từ nay đôi ngã đường ai nấy về.

Một mình trút gánh thảnh thơi
Nắng chiều sắp tắt 
bước rời lối xưa ...

15 Mar, 2019
CH




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả