Hoài Thương Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]



💃

Lâu rồi không thấy chị sang chơi
Em cũng chẳng buồn nhặt lá rơi
Sáng uống cà phê pha rất ngọt
Biết đời còn có những niềm vui
💃
Tan sở, chiều buông, em xuống phố
Âm thầm đếm bước dọc đường hoa
Tóc dài lơi lả bay theo gió
Mặc lạnh mùa đông se buốt da
💃
Một tí điệu đàng thấy trẻ ra 
Trẻ sao bằng trẻ...Tuổi Mười Ba
Chị ơi, đùa giỡn cho vui chuyện
Chứ buồn, em sẽ nhớ ...Nguyên Sa
☕
Khi nào chị rảnh, ghé nhà em 
Mời chị uống trà, ăn mứt sen 
Nghe nhạc, xem phim, bên bếp lửa
Lửa hồng má chị, đỏ môi em





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả