Trong cuôc sống đôi khi có những chuyện đến bất ngờ... để rồi chìm sâu trong tĩnh lặng... và trôi theo dòng chảy của thời gian!
Đôi giày
Cảm ơn! anh cho mượn đôi giày
Ủ ấm bàn chân lúc sáng nay
Cơn mưa vô tình vừa ập đến...
Tê tái lòng này ấm lại ngạy
Người về viễn xứ còn chăng nhớ
Một sáng cà phê kỷ niệm đầy...
Hơi ấm cuối mùa vương đọng lại
Một chút buồn thoảng gió heo may...
M T.
Hoa:
Hương vẫn hoài lưu đậm thớ giày
Từ khi cho mượn đến hôm nay
Êm êm xuôi gót qua miền ngược
Nhè nhẹ làn da thuận lối ngay
Người đến rồi đi trong tĩnh lặng
Ta về ôm mãi giấc mơ đầy...
Ai pha hơi ấm không hòa mật
Sao vướng tình tôi dấu cỏ may!
Chu Hà