TẤM VÉ...CUỘC ĐỜI
Khay vé số vẫn bình tâm theo chị
Giữa dòng người hối hả với tháng năm
Chiếc xe lăn dành đủ chỗ con nằm
Cuộc chiến đã dành thời xuân con gái
Nơi tuyến lửa...chân dài thon gửi lại
Chị trở về trên một chiếc xe lăn
Cuộc mưu sinh nhiều vất vả,nhọc nhằn
Gập ghềnh những vết xe đầy ký ức
Tuổi làm mẹ lặng thầm trong mơ ước
Chị mở lòng,rước một đứa con nuôi
Suốt một thời nơi sống - chết,ngược xuôi
Tiếng trẻ khóc...đỡ tâm hồn đứng dậy
Hạnh phúc gói trong tầm tay run rẩy
Dâng tràn trên khắp nẻo...giữa đường đời
Như chiều nay phố chợ vẫn đông người
Những toan tính bủa vây vì lời lỗ
Chị im lặng như từng tờ vé số
Mắt nhìn con...dịu mát cả chiều hè
(Viết về người nữ thương binh)