Phía bắc giáp Vân Nam Trung Quốc,
Đông Cao Bằng, nam giáp Tuyên Quang.
Phía tây Yên Bái rõ ràng 
Hà Giang ta mãi tiếng vang oai hùng.

Cao nguyên đá nghìn trùng hiểm trở .
Chốn địa đầu chống đỡ giặc thù
      " Vách phên " rạng rỡ thiên thu,
Biên cương phía bắc mây mù đập tan.

Minh- Nguyên- Tống... làm càn xâm lấn,
Bao tướng tài... công, tấn giữ gìn
     Chu Văn Trạng tướng quang vinh,
Giữ gìn tổ quốc thanh bình yên vui.

Tướng Trịnh Khả đẩy lui quân giặc,
Cùng nhân dân giữ chặt Lê Hoa. 
     Nông Văn Dân mãi sáng lòa,
Ninh Biên khởi nghĩa ngàn hoa rực hồng.

Triệu Tài Lộc cũng không thua kém
Cùng anh trai đánh chém diệt Tây.
     Sùng My Chảng quyết đêm ngày,
Bắc Hà đuổi giặc Lào Cai yên lành.

Cờ Lũng Cú trời xanh phất phới
Hồn dân Nam quật khởi muôn đời.
Cổng Trời , Thanh Thủy người ơi,
Trải bao gian khó rạng ngời quê hương !

Quyết xây dựng Cung Đường Hạnh Phúc, 
Cùng anh em mọi lúc kết đoàn
     Chung tay kiến thiết  nước non,
Dựng xây cuộc sống mãi còn vang danh .

Thời đại mới tùng ngành phát triển,
Dẫu khó khăn quyết tiến chẳng lùi
     Lửa hồng gang thép rèn trui,
Gian nan thử sức ngọt bùi quản chi !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả