Phía nam giáp Lạng Sơn, Bắc Kạn,
Tây Hà Giang thêm bạn Tuyên Quang 
      Bắc và đông cạnh rõ ràng, 
Đặc khu Choang Quảng Tây sang của Tàu.

Xưa truyền thuyết từ lâu ghi lại
An Dương Vương ta mãi nằm lòng
      Thông minh cai quản non sông,
Tranh vua chín chúa chớ hòng sẻ chia. 

Nam Cương nước chẳng lìa một tất
Đắp lũy thành cờ phất phới bay
     Vì dân chiến đấu đêm ngày,
Trường Sinh tổ quốc hăng say diệt thù.

Căn cứ địa chiến khu thành lập
Nôi đầu tiên tỏa khắp nước ta
      Một lòng giữ lấy nước nhà,
Giải phóng đất nước hoan ca thanh bình.

Thác Bản Giốc lung linh trong nắng
Suối rừng xanh vẫn nặng tình người, 
      Sông Bằng, sông Gấm đẹp tươi,
Núi vôi, núi đá, rạng ngời mênh mông 

Nhiều cửa khẩu lưu thông thuận lợi,
Bao tiềm năng hướng tới tương lai,
     Dựng xây phát triển tháng ngày,
Hòa cùng cả nước vươn vai đẹp giàu.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả