Muốn Gởi Về EM
Muốn gởi về EM một đoá hoa
Ngại ông bưu điện nói đường xa
Hay anh hàng xóm đang rình rập
Ngăn cản thư tình , xé chẳng tha
Muốn gởi về EM một lá thơ
Ghi bao nỗi nhớ với niềm mơ
Ngại mưa thấm ướt , làm hoen mực
Ngại gió thổi bay những dại khờ
Muốn gởi về EM mấy vận thi
Chép từng vương vấn tháng ngày ghi
Ngại thơ hỏng tới , rồi đi lạc
Biết nẻo nào tìm những chữ si
Muốn gởi về EM .ngại quá thôi
Viện bao lý lẻ , viết hay bôi ?
Chắc đành cất lại chờ đêm ngủ
Trong mộng gặp EM , cũng đủ rồi