Đầu gối sơn, chân thời đạp thủy,
Đền Hùng ta kỳ vĩ xiết bao,
      Địa linh - nhân kiệt anh hào,
Cội nguồn Đất Tổ núi cao sông dài.

Rồng trấn giữ ngàn ngày đất nước, 
Mẹ Âu Cơ sinh được trăm con,
      Một bọc muôn thuở vẫn còn,
Truyền thuyết lưu lại lòng son giữ gìn.

Gương chống giặc anh minh muôn kiếp,
Đàn cháu con nối tiếp bước sau,
      Rồng Tiên nòi giống tự hào,
Giương cao nghĩa khí chẳng nao núng gì.

Cùng đoàn kết qua khi khốn khó,
Bao thiên tai gắn bó sẻ chia, 
     Tình thâm cốt nhục chẳng lìa,
Nhiễu điều phủ lấy gương kia vững bền !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả