Thư Tình Ngày Cũ
Thư tình anh gởi , viết đêm nay
Anh gởi cho lòng bớt đắng cay
EM nhận đọc rồi đừng bỏ mất
Để anh còn mộng với cơn say :
- " Anh đón EM về nơi bến mơ
Để đời tươi đẹp , mãi nên thơ
Cho chim vui hót trong ngày mới
EM hát anh đàn rộn tiếng tơ
Anh gởi tặng EM một nụ hoa
Ướp trong sương lạnh tối đêm qua
Đất trời dinh dưởng cùng tinh tú
Nên ngát hương nồng bay rất xa
Anh vẽ giùm EM một bức tranh
Giai nhân tóc xoã đứng buông mành
Giống EM từng nét đầy tươi đẹp
Mắt phượng mài ngài bao dáng thanh
Anh sẽ vì EM tập tễnh thơ
Viết lên tình sử thuở ban sơ
Buổi đầu hai đứa cùng quen biết
Nhân dịp ngày Xuân gặp bất ngờ
Anh sẽ quạt hầu EM ngủ ngon
Hát ru êm dịu , giấc mơ tròn
Ươm đời tươi sáng , ngàn hoa đẹp
Đổi lấy nụ cười , mãi sắc son "...
Bài thơ nắn nót mấy hôm nay
Ghi lại nỗi lòng bao nét say
Chỉ ngại đường xa thơ thất lạc
Nên đành cất giữ , hẹn ngày mai .....