Việt Nam quê hương tôi !
Bài 10

BẮC GIANG TÔI YÊU !
Thơ Kim Loan

       Bắc Giang vùng đất tôi yêu,
Cái nôi Quan Họ thêm nhiều mến thương.
       Dáng hình nan quạt lạ thường, 
Mở ra đông bắc, chụm đường tây nam.
       Đông Triều dân quyết chăm làm,
Bắc Sơn một dạ chẳng cam thua người. 
      Có nhiều thắng cảnh xinh tươi 
Khách du tìm đến nụ cười vang xa
      Suối, rừng đồi núi hiền hòa,
Xuân về rạng rỡ ngàn hoa thắm vàng.
     
       Bao nhiêu lễ hội âm vang,
Tết về nô nức rộn ràng khắp nơi !



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả