Sơn La vùng đất phì nhiêu,
Cao nguyên xanh ngát thêm nhiều mến thương.
       Mộc Châu cảnh đẹp lạ thường,
Sông Đà, sông Gấm vấn vương ân tình

       Bao nguồn suối đẹp lung linh,
Cánh đồng lúa chín in hình non sông.
      Đồi chè như nước xuôi dòng,
Trải dài rộng lớn mênh mông bạt ngàn. 

      Ngoại thương cửa khẩu Pa Hàng 
Chiềng Khương Lào- Việt mở mang tháng ngày.
     Giao lưu quốc nội Nà Cai
Cùng nhau đoàn kết miệt mài chăm lo.

      Mùa xuân tuổi trẻ hẹn hò,
Dựng xây đất nước ấm no đẹp giàu .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả