Muốn Gởi Về EM ...
Muốn kể EM nghe những nỗi lòng
Dù rằng tình cũ thoáng hư không
Ngày xưa thương mến còn lưu lại
Một đoá hồng xinh thơm ngát nồng
Anh vẫn nhớ hoài kỷ niệm qua
Từ ngày hai đứa dệt mơ hoa
Những dòng tâm sự đầy yêu dấu
Nay đã lạc vần nhớ thiết tha
Muốn kể EM nghe những chuyện xa
Chuyện ngày hai đứa dệt mơ hoa
Bên nhau trao đổi vần thơ đẹp
Nay đã mơ hồ vương thết tha
Muốn tìm hương vị giấc mơ xưa
EM hởi còn đâu , nhớ mấy vừa ???
Tình thoáng xa rồi theo cát bụi
Còn chăng kỷ niệm chút hương thừa
Muốn gởi về EM .... nhưng lại thôi
Tình xưa lạc lõng đã bay rồi
Anh về gom lại bao vần nhớ
Kể lại chuyện tình thuở sánh đôi ...