LÀM SAO EM QUÊN…
“Tặng Đô Lương & Trầm Nhi"
Mạ nằm mơ gặp “Hồn Ma Biên Giới”
Cờ xí rợp trời phố núi đồng quê
Thấy em đứng khóc, anh cười ngạo nghễ
Chiến sĩ vô danh “sống gởi thác về”
Họ chỉ mệ xem bể dâu chiến lệ
Chạy dọc đường mòn bể cả sơn khê
Nội chiến lê thê khoe khoan “đại thắng”
Muối mặn gừng cai đạn xới pháo bừa
Trận chiến ngày đêm mùa Hè đỏ lửa
Anh mở cửa thành Quãng Trị năm xưa
Gội nắng tắm mưa còn ai nhớ tới
“Hồn Ma Biên Giới” gởi mộng gió lùa?
*
Làm sao em quên… phù điêu đôi lứa
Anh gởi lại nhà bữa mới lên đường
Kèm theo chiếc hôn: “Hồn thiêng máu lửa”
Của người trai đi gìn giữ biên cương.
Sông Cửu
