Việt Nam quê hương tôi. 
Bài 38

NINH THUẬN MẾN YÊU !
Thơ &Video : Kim Loan

Đêm Ninh Thuận gió reo xào xạc
Ta lắng nghe biển bạc ngân vang
      Uy nghi đứng xếp thẳng hàng,
Rực hồng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Huyện Bác Ái , Thuận Nam đẹp lắm
Vườn quốc gia tươi thắm Phước Bình.
     Đường đua xe cát Phước Dinh,
Ninh Sơn, Thuận Bắc hữu tình xiết bao. 

Biển Ninh Chữ dạt dào trong nắng,
Ninh Phước ơi muối trắng một vùng
      Nam Cương đồi cát như nhung,
Bình Tiên cảnh đẹp muôn trùng nhấp nhô.

Biển Cà Ná, Lồ Ô suối chảy,
Vịnh Vĩnh Hy vẫn mãi còn đây
      Bình Sơn , Núi Chúa đong đầy,
Hang Râu, Ngoạn Mục đèo  xây ân tình.

Bạn hãy ghé Mũi Dinh thăm viếng, 
Cảnh bình minh nổi tiếng tuyệt vời.
     Mặt trời lắp lánh khắp nơi,
Cùng đàn chim lượn đón mời ngày sang.

Vầng trăng tỏa nhẹ nhàng soi bóng,
Tiếng hát ru còn vọng đâu đây
     Ước mơ chờ đợi sum vầy,
Nghiêng nghiêng dáng liễu hàng cây vẫy chào./.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả