Việt Nam quê hương tôi.
Bài 36
PHÚ YÊN MẾN YÊU !
Thơ & Video : Kim Loan
Phú Yên vùng đất tôi yêu,
Tuy Hòa thành phố mang nhiều mến thương.
Cù Mông, Đèo Cả cung đường,
Sông Cầu thị xã vấn vương bao tình.
Đông Hòa cảnh sắc đẹp xinh,
Đông Xuân sơn thủy hữu tình xiết bao.
Phú Hòa ngọn gió rì rào,
Sơn Hòa nồng thắm gởi trao chân thành.
Song Hinh sóng nước long lanh,
Tây Hòa mãi vẫn yên lành rất vui.
Tuy An giọng hát ngọt bùi,
Lời ru của mẹ đẩy lui muộn phiền.
Vũng Rô hải cảng bao niên,
Đường mòn trên biển nối liền bắc nam.
Đá Bia, Núi Nhạn chăm làm
Bãi Mòn, Mũi Điện, Đồng Cam quyện hòa.
Ô Loan, Đá Dĩa in hoa,
Xuân Đài vùng vịnh chói lòa nắng mai,
Măng Lăng cổ kính tháng ngày,
Nhà Thờ còn đó chẳng phai nhạt mờ.
Một vùng đất đẹp như mơ,
Đèo Ngang in mãi vần thơ tuyệt vời.
Địa linh nhân kiệt ai ơi,
Ngăn thù chống giặc ngàn đời khắc ghi !