Việt Nam quê hương tôi 
Bài 30

VỀ  XỨ THANH !
Thơ Kim Loan

Miền đất cổ Xứ Thanh danh tiếng,
Mời bạn về thăm viếng đẹp sao,
     Sông Chu, sông Mã ngọt ngào, 
Giọng hò khoan nhặt gởi trao chân thành 

Sầm Sơn biển long lanh thơ mộng,
Cầu Hàm Rồng to rộng đẹp thay
     Đông Sơn văn hóa tháng ngày,
Trống đồng di tích đến nay vẫn còn.

Triệu Nữ Tướng tiếng son vang mãi,
Luyện, cưỡi voi hăng hái diệt thù
      Tiếng vàng lưu lại ngàn thu,
Hiên ngang báo quốc cho dù hy sinh. 
    
Vua Lê Lợi thông minh tài giỏi
Người anh hùng một cõi... Lam Sơn
      Quyết lòng đánh giặc chẳng sờn,
Cứu toàn dân tộc thoát cơn nguy nàn.

Bao cảnh sắc thanh nhàn yên ả,
Thành Nhà Hồ đẹp cả năm châu,
     Kỳ quan thế giới muôn mầu.
Hãy ra thăm nhé tròn câu ân tình !

Người Thanh Hóa đinh ninh chung thủy,
Giữ niềm tin tri kỷ tri âm,
     Dẫu cho đời lắm thăng trầm,
Bát canh rau má tháng năm chẳng nhòa



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả